Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

Cách "Tiến Lên" Của Kẻ Láng Giềng Phương Bắc

 


Bản đồ "Đường lưỡi bò" 


CÁCH “ TIẾN LÊN” CỦA KẺ LÁNG GIỀNG PHƯƠNG BẮC
Thầy Dương Anh Sơn 

Trong bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc ngày 10/4/1974, Đặng Tiểu Bình, người có công làm thay đổi nước Trung Hoa hơn bốn mươi năm nay, đã trình bày những quan điểm nghe như có vẻ chân thành về con đường phát triển của Trung Hoa (sau khi đã bắt tay được với Hoa Kỳ qua chính phủ của TT Nixon, được kết nối bởi ngoại trưởng Kissinger) để định hình cho một thế trận mới của TQ trên thế giới: ”Trung Quốc không phải là một siêu cường, cũng không bao giờ tìm cách trở thành siêu cường! Nếu ngày nào đó Trung Quốc đổi màu và trở thành một siêu cường cũng đóng vai bạo chúa trên thế giới và buộc khắp nơi chịu đựng sự bắt nạt, hung hăng và bóc lột của nó, thì mọi người trên thế giới cần điểm mặt chủ nghĩa đế quốc xã hội của nó, vạch trần nó, chống lại nó và hợp tác với nhân dân Trung Quốc để lật đổ nó!” Những lời dối trá nói nghe rất kêu và đầy ”hào khí” như thế chỉ còn vang vọng tại diễn đàn quốc tế LHQ mà thôi. Ngay từ đầu năm 1974, chính Đặng Tiểu Bình đã ”hung hăng” cho quân chiếm đoạt đảo Hoàng Sa của miền VNCH (19/1/1974) và sau 1975, tạo ra chính quyền Khmer Đỏ gây ra việc diệt chủng gần ba triệu người Campuchia. Ông ta đã ngang tàng nói là: ”phải dạy cho Việt Nam một bài học” khi xua quân gây ra thảm cảnh đau thương ở biên giới phía bắc nước ta vào 17/2/1979.

Trận chiến qua lại dai dẳng phải đến năm 1989 mới thương thảo để đình chiến ! Bản chất của họ lộ ra thói ”nói một đằng làm một nẻo” với những ngôn từ văn hoa nhưng sáo rỗng như truyền thống của CNCS!

Những người lãnh đạo tiếp theo sau vẫn đi theo con đường đó. Những gì mà họ gây ra cho nước Việt từ khi chiếm Hoàng Sa, đánh phá biên giới phía bắc hay tìm đủ mọi cách để chiếm các đảo lớn nhỏ ngoài Biển Đông thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN đã xác nhận bộ mặt thật của họ. Khi TQ trở nên giàu có phần lớn nhờ giao thương với Hoa Kỳ và do sự sơ suất từ thời các T.T Mỹ như G. Ford, J. Carter, R. Reagan cho đến các T.T như G.H. Bush, B. Clinton, G.W. Bush, B. Obama, trong một thời gian dài đã tạo cơ hội cho TQ làm giàu lại lắm mưu mô thủ đoạn để mua sắm, ăn cắp công nghệ quân sự làm vũ khí đe dọa cả vùng Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung cho đến khi T. T D. Trump lên cầm quyền tìm mọi cách cảnh tỉnh và ngăn chặn các mưu đồ xấu xa của TQ !

Ngày 1/10/2019 năm nay, trong diễn văn chào mừng 70 năm thành lập nhà nước Trung Hoa dưới quyền của ĐCSTQ, người đứng đầu của họ đã nói: ”Không một lực lượng nào có thể làm lung lay vị thế của Trung Quốc hoặc ngăn cản người dân và đất nước Trung Quốc tiến lên” (BBC, VOA ngày 1/10/2019). Có lẽ dư luận trên thế giới sẽ không hề phản đối việc ”tiến lên” hay ”trỗi dậy” của một nước Trung Hoa đi theo con đường yêu chuộng và quyết tâm gìn giữ hòa bình ổn định cho khu vực và thế giới. Dư luận thế giới cũng sẽ đồng tình với việc ”tiến lên” của một Trung Hoa mang lại tinh thần dân chủ, nhân bản cho dân tộc họ, biết tôn trọng luật pháp quốc tế hay sự phân định lãnh thổ rõ ràng đã có từ trước với lân bang! Dư luận thế giới cũng sẽ kính trọng nước Trung Hoa với những người lãnh đạo biết thể hiện lối giao thiệp văn minh, trung thực, nhã nhặn trong công việc ngoại giao, giao thương, trao đổi khoa học, kỹ thuật, công nghệ... v.v... với tinh thần ”Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín” mà các hiền nhân của họ đã dạy!

Dư luận thế giới cũng rất ủng hộ một nhà nước Trung Hoa từ bỏ chính sách xâm chiếm hay đồng hóa khắc nghiệt các dân tộc khác như người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương... v.v...!

Nhưng thực tế từ khi đẩy được phe của Tưởng Giới Thạch ra hòn đảo Đài Loan, ĐCSTQ đã tiếp tục công việc bành trướng, xâm chiếm lãnh thổ khởi sự từ các triều đại xa xưa và mở rộng từ nhà Thanh đốí với nước Tây Tạng, Nội Mông hay vùng Tân Cương... v.v... Đồng thời, chính sách độc đảng toàn trị nhằm kiểm soát chặt chẽ người dân của họ cũng gây nên nhiều dư luận bất bình trên thế giới. Chính sách cai trị của CSTQ và việc Hán hóa tàn bạo đối với các dân tộc có lãnh thổ bị xâm chiếm những năm thập kỷ 50 ít được các quốc gia tự do chú ý nay đã được nhiều nhà nghiên cứu vạch rõ. Thế giới giờ đây đã nhận ra bản chất độc đoán, sâu hiểm của CSTQ khi áp dụng cách tiến lên bằng việc đồng hóa hay diệt chủng các dân tộc bị chiếm lãnh thổ không kém gì sự tàn độc của Fascisme Đức thời chiến tranh thế giới lần thứ hai đối với người Do Thái cách đây xấp xỉ 80 năm. Bây giờ, họ đã có thực lực về vũ khí, quân sự, kinh tế, tài chánh... v.v... Hay nói khác đi là họ đã có đầy đủ nanh vuốt ghê gớm để làm cho nhiều quốc gia và nhiều người dân các nước láng giếng phải khiếp sợ!

Thế giới cũng nhận ra, nước Đức hay nước Nhật sau thế chiến thứ 2 đã dần dần gột rửa sạch tư tưởng phát xít để sống văn minh và hòa bình với các dân tộc khác. Sự chân thành cải đổi của hai nước này tuân thủ các văn kiện đầu hàng khi chấm dứt thế chiến thứ 2 và sự được thế giới đón nhận. Quốc gia của họ trở thành các nước có nền kinh tế giàu mạnh chỉ sau Mỹ và TQ. Sự ”tiến lên” để thực sự giàu mạnh và văn minh do sự chăm chỉ, làm ăn chân chính, giàu tinh thần tự lực học hỏi và phát triển của Đức và Nhật rất khác xa với sự ”trỗi dậy” hung bạo bằng chính sách bành trướng và làm giàu với đủ mánh lới, thủ đoạn gian trá như cắp công nghệ, kỹ thuật để tiến lên nhanh chóng, hầu ”vượt giai đoạn” soán ngôi bá chủ kinh tế của Mỹ và thống trị thiên hạ! Cách thức ”tiến lên” hay ”trỗi dậy” của TQ làm cho nhiều nước e ngại cho viễn cảnh nền hòa bình thế giới bị xáo trộn và bị khống chế do sự đe dọa của TQ. Biển Đông của vùng Đông Nam Á từ hơn 40 năm nay sau khi người Mỹ bỏ rơi miền Nam VN đã cho thấy rõ dã tâm của TQ khi khởi động sự bành trướng chiếm đoạt lãnh hải của các nước có chủ quyền từ lâu.

Sự ra đời của chế độ CSTQ kéo theo vận mệnh dân tộc VN đi theo những con đường chông gai. Cuộc chiến tranh VN vừa qua khi nhìn lại ai cũng thấy cho rõ mặt kẻ biết lợi dụng và chiến thắng là CSTQ. Nhiều tài liệu đã cho thấy họ luôn e ngại VN và lợi dụng miền Bắc để thuận lợi cho sách lược đối phó với nước Mỹ và đồng chí Liên Xô trong cuộc chiến tranh VN. Nhờ bắt tay với những nhà chính trị hoạt đầu người Mỹ như Kissinger, những năm sau hiệp định Paris 2/1973 đã tạo cơ hội cho CSTQ”tiến lên”làm giàu nhờ phần lớn ở việc giao thương và đánh cắp công nghệ từ nước Mỹ. Khi đã giàu lên cùng các thủ đoạn ăn cắp công nghệ liên tục, họ mở rộng việc phát triển quân sự để khởi sự chính sách bành trướng đủ chiêu trò mới mẻ như đã làm ở vùng Đông Nam Á! Sự ra đời của chế độ CSTQ giờ đây đã trở thành mối hiểm họa cho nhân loại. Tom Miller, một tác giả tên tuổi đã vạch rõ: ”Siêu cường quốc toàn cầu Trung Quốc lại là một nước hung hãn” [1] Cái cách ”tiến lên” của họ từ thời 1949 trở đi làm cho Tây Tạng, Tân Cương và nước Việt chúng ta đi vào cơn lốc xoáy theo từng giai đoạn bành trướng: các dân tộc Tây Tạng và Tân Cương bị chiếm đoạt lãnh thổ, dân chúng bị đàn áp, giết chóc bằng chính sách cưỡng bách đồng hóa tàn bạo; nước Việt chịu cảnh nam bắc tương tàn vì cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Mỹ và CNCS trong đó TQ đứng sau lưng cùng Liên Xô gây ra. Kẻ chiến thắng hưởng lợi từ cuộc chiến tranh VN, trở nên giàu có và hùng cường chính là TQ. Kẻ tạo cơ hội cho TQ ”trỗi dậy” là nước Mỹ khởi đầu bởi chủ thuyết của Kissinger và TT. Nixon của Mỹ.... Khi nước Việt đã thống nhất, TQ khởi động việc bành trướng. Biển Đông bị họ ngang nhiên vẽ lại bản đồ hình chữ U hay đường lưỡi bò khiến 80 phần trăm lãnh hải, các đảo lớn nhỏ của Đông Nam Á và vùng biển thuộc chủ quyền VN bị TQ chiếm cứ cũng như tạo ra việc tranh chấp các vùng lãnh hải khác của VN để dùng sức mạnh cưỡng chiếm! Chúng ta cũng thấy mưu đồ ”một vành đai, một con đường” có nhiều mưu đồ đen tối bên trong khiến nhiều quốc gia phải lệ thuộc vào họ và chỉ thoát nợ bằng cách cho thuê đảo hay hải cảng (Lào ở ĐNA, Sri Lanka ở Nam Á hay Salomon trong vùng biển Thái Bình Dương... v.v...). Nếu không, họ tìm cách mua hay thuê dài hạn lãnh thổ nước ngoài như cảng Darwin của Úc hay nhiều vùng đất châu Phi..... Chủ trương bành trướng đã được họ tiến hành đủ mọi cách nhất là trong lĩnh vực giáo dục tuyên truyền từ khi khai sinh nhà nước TQ 1949. Toàn dân của họ đều được thấm nhuần những bài học lịch sử được viết theo ý đồ của ĐCSTQ. Những thế hệ người Trung Hoa lớn lên hiện nay đều nghĩ rằng Tây Tạng, Tân Cương, Biển Đông.. v.. v.. là lãnh thổ có từ xưa của TQ do việc tuyên truyền giáo dục lập đi lập lại thấm vào đầu óc người dân! Đặng Tiểu Bình năm 1975 từng tuyên bố khống, nhận vơ chẳng cần một bằng chứng khoa học nào: ”Biển Đông đã thuộc về TQ từ thời thượng cổ!” [2] Rồi cứ thế nó trở thành”lịch sử”được giáo dục, tuyên truyền sâu rộng. Viên Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 21/10/2019 trong bài phát biểu khai mạc Diễn Đàn Hương Sơn tại Bắc Kinh nói như một cái máy là các đảo ở Biển Đông là”một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc". Ông ta lập đi lập lại như cách tuyên truyền của Đức Quốc Xã để ”mưa lâu ngày sẽ thấm đất”! Một nhà nước được xây dựng trên sự cường bạo, xảo ngôn, gian trá như thế đã làm hoen ố những giá trị tốt đẹp của nền văn minh từ xưa của cha ông họ! Tác giả Tom Miller cũng cho thấy rõ: ”Đối với các nước láng giềng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, hành vi của Trung quốc ở Biển Đông chung quy là chính sách hiển hiện về chủ nghĩa bành trướng. Tại đây, 'Giấc mộng Trung Quốc' (中国 梦 Chinese Dream) vốn được Tập Cận Bình ca tụng nhiều lần trông gần giống như cơn ác mộng!” [3]

Cho nên, dẫu TQ có đưa ra những lời trấn an hay cổ vũ hòa bình, thế giới vẫn thấy ngay đó là những hành động đạo đức giả trá, lộ rõ bộ mặt ngang ngược và hung hãn của họ. Chỉ có những kẻ ngây thơ, thiếu hiểu biết (chưa nói đến việc làm tay sai cho phương Bắc), xem quyền lợi của cá nhân, tập đoàn, phe phái của mình cao hơn quyền lợi đất nước mới phớt lờ những hành động vi phạm quyền làm người, cưỡng chiếm lãnh thổ hay lãnh hải, vi phạm các công ước quốc tế về nhiều mặt của TQ. Nhiều tập đoàn lớn của châu Âu, của Úc, của Mỹ... v.v... khi giao dịch với TQ chỉ nghĩ đến lợi nhuận nhất thời mà không quan tâm đến hiểm họa về sau do TQ đã và đang gây ra cho thế giới. Họ làm ăn với TQ chắc chắn phải nắm rõ đối tác về nhiều mặt nhưng họ là những kẻ thiếu lương tri chỉ biết đến tư lợi tạo cơ hội giúp đế chế tàn bạo này”tiến lên”với giấc mộng thống trị thiên hạ!

* * *

Giặc thù bên ngoài thì hung hãn, ngang ngược như thế còn bên trong, chúng ta thấy một trong các điểm mấu chốt cần phải mau chóng sửa chữa và thay đổi mới mong có được sức mạnh đối phó với bọn bành trương mưu ma chước quỷ phương Bắc. Các nước nằm trong khu vực Biển Đông sau khi TQ vẽ ra bản đồ hình lưỡi bò đã không thể nào sống hòa bình yên ổn được trước cuồng vọng bành trướng của Bắc Kinh. Riêng VN, những đợt tấn công của TQ chiếm đoạt các đảo quan trọng của quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tiến xuống phía đông nam Biển Đông cũng như cách đây 40 năm tiến đánh và nới rộng thêm lãnh thổ cho phía họ ở biên giới phía bắc những năm 1979 đã tạo ra dần dà, càng lúc càng rộng hơn tâm lý khiếp sợ và bất lực trước việc xâm lăng của giặc phương Bắc! Tâm lý khiếp sợ và bất lực này do đâu nên nổi? TQ đã hành xử như một nước thiếu văn minh của một thời đại luôn lấy những công ước và luật lệ được quốc tế công nhận làm chuẩn mực! Họ hành xử theo kiểu gian dối, thủ đoạn và côn đồ ! Philippines đã thắng TQ khi Tòa án quốc tế The Hague (La Haye- Pháp) bác bỏ đường lưỡi bò và chủ quyền của TQ tại bãi cạn Scarborough. Nhưng một chính thể côn đồ bất chấp công ước quốc tế, chẳng coi ra gì các công ước về Luật biển UNCLOS ra đời 1982 mà họ đã ký. Việc chà đạp hay phủ nhận nó chỉ có các nước thiếu văn minh, ngang ngược mới hành xử như thế. Họ ra vẻ là một quốc gia tôn trọng các công ước và sẵn sàng ký vào đó nhưng họ cũng trở mặt nhanh dùng những lý lẽ chẳng cần có lý có luật để đảo ngược khi giành giật theo kiểu cướp biển! Việc đối thoại hay đi kiện kẻ côn đồ xem thường luật lệ quốc tế cũng là bài học cho người Việt! Nhưng đối thoại hay kiện cáo bọn giặc biển lưu manh, côn đồ thuộc loại to lớn như thế cũng chẳng mang lại hiệu quả thực tế nào!, Đất đai, biển đảo đã mất đi vào tay giặc cướp này khó lấy lại được! Đó là điều đau đớn cho mọi người Việt còn thiết tha đến tiền đồ đất nước! Và không vì thế mà người Việt lại phải khiếp sợ bọn giặc bành trướng hung dữ này!

Một nước có thể yếu hơn, không đủ nguồn lực để nuôi đội quân giữ nước rất tốn kém có thể bổ sung bằng lòng yêu nước. Lòng yêu nước nhiệt thành, tận tụy một khi được lan rộng khắp toàn dân sẽ là một sức mạnh to lớn để động viên nhau ra sức gìn giữ bờ cõi. Muốn có được thứ vũ khí tinh thần nhưng đáng giá ấy, vai trò của kẻ lãnh đạo có sức tác động rất lớn thông qua việc giáo dục, đề cao lịch sử giữ nước của cha ông và không ngăn cản người dân thể hiện lòng yêu nước nhất là những khi ngoại bang xâm chiếm biển đảo bấy lâu nay! Bất cứ loại giặc xâm lược nào khi nhìn khí thế thể hiện lòng yêu nước của người dân của đất nước bị xâm chiếm hay thường bị quấy phá sẽ dễ dàng thấy ngay quyết tâm chống giặc của nhân dân nước đó và sẽ chùn bước hơn khi mưu tính xâm lăng! Nhưng ngược lại, kẻ cầm quyền chỉ biết chọn sự yên ổn giả tạm cho riêng tập đoàn của họ khi kìm hãm hay xem nhẹ việc giáo dục lòng yêu nước thường xuyên, cụ thể sẽ là cơ hội cho kẻ xâm lăng lấn tới. Biển đảo của nước Việt đang lần hồi bị thôn tính rơi vào tay giặc phương Bắc khó có cơ hội để thâu hồi! Sự khiếp nhược, hèn yếu của người cầm quyền sẽ tác động mạnh mẽ thấm vào tâm lý rất nhiều bộ phận người dân khiến họ khiếp sợ theo người lãnh đạo trước sự quẫy vùng của con cá kình to lớn hung hãn phương Bắc! Trước mắt là lãnh thổ đất liền và một số đảo trong vùng lãnh hải của chúng ta còn lại cần phải huy động toàn dân gìn giữ kẻo sách lược”tằm ăn dâu”của bọn phương Bắc sẽ gặm nhấm lần hồi đất nước trong vài thập niên hay xa lắm là vài trăm năm nữa!....

Vận mệnh đất nước rơi vào tay những người lãnh đạo yếu kém, khiếp nhược là một trong những nguyên nhân để bọn giặc phương Bắc lấn lướt bấy lâu nay. Tiếng nói phản kháng yếu ớt của họ trong nước cũng như trên diễn đàn quốc tế thiếu sự ủng hộ của toàn dân và các quốc gia lớn đồng tình sẽ khiến cho giặc xâm lược coi thường và cứ tiếp tục lấn chiếm đảo này sang đảo khác ngoài Biển Đông của nước Việt. Bọn xâm lược dễ dàng đo lường tinh thần yêu nước của một dân tộc qua người lãnh đạo và qua tinh thần yêu nước cụ thể của người dân. Bọn giặc phương Bắc bằng đủ mưu kế và thủ đoạn luôn tìm cách cản trở lòng yêu nước của người dân Việt. Chúng sẽ rất hài lòng khi dân tình được chỉ bảo phải ”im ắng”để cho chúng yên tâm cưỡng chiếm biển đảo... Khi nhìn lớp trẻ hiện nay với tâm lý khiếp nhược hay thờ ơ trước vận mệnh nước nhà ta thấy ngay đó là kết quả của một nền giáo dục đánh mất tính dân tộc và thiếu vắng việc thường xuyên giáo dục lòng yêu nước! Chưa có nước nào trên thế giới mà lòng yêu nước chân thành bị kiềm hãm, ngăn trở, làm cho tiêu mòn đem sự thuận lợi cho kẻ thù truyền kiếp như thế để bọn chúng mặc sức lấn chiếm, đe doạ, chèn ép.... v.v... mà chỉ gặp phản ứng yếu ớt bằng những phát ngôn ngoại giao vô bổ. Bọn xâm lược phương Bắc có bao giờ coi trọng những lời lẽ ngoại giao yếu ớt đó đâu! Gần đây, Phó T.T Mỹ Mike Pence ngày 24/10 đã nêu rõ: ”Cảnh sát biển Trung Quốc đã cố lấy thịt đè người để ngăn cản Việt Nam khoan dầu khí ngoài khơi trong vùng biển của chính Việt Nam.” Ông Derek Grossman, chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương, RAND Corporation, chia sẻ bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ trên trang Twitter của ông, và bình luận: ”Việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam ở Biển Đông đã được Phó Tổng thống Mỹ nêu bật hôm nay. Không có một nước nào đứng lên để bảo vệ Việt Nam như vậy.” (VOA ngày 24/10)/2019).

Cụm từ ”TQ bắt nạt VN” mà người Mỹ thường nói trong những thời gian gần đây đã cho thấy sự yếu kém, sợ hãi của VN trước TQ ! Còn cụm từ ”Không có một nước nào đứng lên để bảo vệ Việt Nam” mà D. Grossman đã dùng cho thấy sự cô độc của VN trước sự lấn chiếm của TQ. Cách chơi không sòng phẳng và thiếu chân thành dẫn đến sự thiếu vắng đồng minh hay bạn bè giúp đỡ và ủng hộ ! Ngay chuyện khởi kiện việc cướp biển đảo của bọn giặc ngang ngược này dù chúng ta có đủ hồ sơ pháp lý nhưng cứ tính toán thụt lùi với lòng khiếp sợ và e ngại sự trở quẻ của kẻ thù phương Bắc thì làm sao có đủ dũng lực để đương đầu với bọn chúng như cha ông chúng ta đã làm xưa kia qua các triều đại Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê !

Chúng ta thử nhìn lại những trang sử hào hùng của dân tộc chẳng hạn như thời chống quân Nguyên Mông hung bạo, thế giặc quá mạnh mẽ khiến vua Trần Nhân Tông lo sợ nói với Hưng Đạo Vương: ”Thế giặc to như vậy mà chống với nó thì dân sự tàn hại. Hay là trẫm hãy chịu hàng để cứu muôn dân”. Tướng Trần Hưng Đạo đã khẳng khái tâu lên vua: ”Bệ hạ nói câu ấy thật là lời nhân đức nhưng Tôn miếu Xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sẽ hàng!” [4] Những lời nói can ngăn lẫm liệt ấy của Hưng Đạo Vương đã tạo nên một niềm tin, một sức mạnh vững chãi cho vua quan và dân chúng nhà Trần để sẵn sàng chiến đấu với đoàn quân mạnh nhất thế giới ở thế kỷ này! Tinh thần khiếp sợ trước bọn giặc sẽ làm nhụt đi ý chí chiến đấu với quân thù. Hơn ai hết những người cầm nắm vận mệnh đất nước cần học hỏi quyết tâm của vua quan nhà Trần trước quân Nguyên Mông hùng mạnh. Tinh thần Hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần chống quân Nguyên Mông cũng là bài học lớn để đoàn kết toàn dân tăng thêm sức mạnh và ý chí chống giặc.

* * *

Trong tháng mười 2019 đã qua, chúng ta khi đọc báo trong nước sẽ thấy rõ thêm ý đồ thâm hiểm và lâu dài của bọn phương Bắc trong kỹ thuật tuyên truyền”đường lưỡi bò". Cách đây mấy năm, những du khách người lục địa đi qua VN du lịch dùng hộ chiếu có in hình”đường lưỡi bò”, biểu hiện phần Biển Đông mà TQ đơn phương vạch ra để thâu tóm hơn 80 phần trăm, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa... v.v... của VN. Các tờ bướm của các công ty du lịch mang sang giới thiệu các địa điểm du lịch bên Trung Hoa cũng được chính quyền của họ chỉ thị in thêm ”đường lưỡi bò” nhằm tuyên truyền lâu dài xem như Biển Đông rộng lớn là của họ. Trong tháng này, bộ phim hoạt hình Everest - người tuyết bé nhỏ Abominable đã được quảng bá rầm rộ tại VN. Một trong 2 nhà đồng sản xuất là Công ty Pearl Studio của Trung Quốc có lồng ghép bản đồ”đường lưỡi bò”phi pháp vẫn được công chiếu tại VN. (Báo tuổi Trẻ và Thanh niên ngày 14/10/2019) Chỉ khi người dân phát hiện mới thấy được việc quản lý quá lỏng lẻo của Cục Điện ảnh để lọt vào những mưu đồ đen tối chiếm đoạt Biển Đông với ”đường lưỡi bò” từng bước thâm nhập óc não các trẻ em VN và thế giới. Khi các em lớn lên nếu không tìm hiểu sẽ đương nhiên công nhận chủ quyền Biển Đông theo ý đồ của phương Bắc cắm vào đầu con trẻ... Luật sư Hoàng Việt tại Sài Gòn đã viết trên Báo Tuổi Trẻ: "Trung Quốc còn tổ chức một loạt các game show, mời những người nổi tiếng của Trung Quốc tới thực hiện chương trình ngay tại các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp và chiếm giữ ở Trường Sa của chúng ta. Làm như vậy để khi truyền hình trực tiếp, người Trung Quốc và người nước ngoài dần dần sẽ quen với hình ảnh những nhân vật này xuất hiện trên các đảo nhân tạo và theo thời gian họ sẽ hiểu các đảo này là của Trung Quốc” (Báo Tuổi Trẻ ngày 14/10/2019).

“Sự yếu kém của cơ quan kiểm duyệt tại VN lại vô tình tiếp tay cho chủ đích tuyên truyền chủ quyền phi pháp của Tung Quốc trên Biển Đông” (Báo Thanh Niên 14/10/2019).


Hình ”Đường lưỡi bò” trong phim hoạt hình Everest đang chiếu ở VN cho đến khi bị phát hiện (ảnh: Báo Thanh Niên ngày 14/10/2019).

Báo VN Express cũng đưa tin về ý đồ TQ kể cả trong lĩnh vực xe hơi: "Ngày 27/10/2019, một khách xem xe ở triển lãm xe hơi Việt Nam phát hiện chiếc Volkswagen Touareg có bản đồ đường lưỡi bò trong ứng dụng điều hướng. Đại diện hãng xác nhận đây là sơ suất khi không kiểm tra kỹ trước khi mang xe đi trưng bày tại triển lãm.” Đại diện hãng nói rằng đây chỉ là chiếc xe mẫu nhập từ TQ dành cho triễn lãm và sẽ tái xuất dành chỗ cho loại xe sản xuất bên châu Âu để tránh trường hợp như thế!


(ảnh chụp bảng ứng dụng điều hướng màn hình trong xe Volkswagen Touareg do TQ sản xuất triễn lãm tại VN. đăng trên VnExpress)

Với một bộ máy luôn tác động từ chính trị đến ngoại giao, quân sự, tuyên truyền, giáo dục... v.v... cho ý đồ ”xâm chiếm Biển Đông, biến không thành có” liên tục và luôn được bổ sung thêm đủ loại hình tuyên truyền cho dân họ cũng như khắp thế giới quá mạnh mẽ, bền sức và đủ cách thức như thế nên việc cản ngăn là một việc quá khó khăn. Những tác giả rất quan trọng như giáo sư Peter Navarro, Tom Miller và nhiều nhà nghiên cứu khác đã vạch trần những mưu mô, thủ đoạn gian trá đủ kiểu của con rồng vùng vẫy xấu xa này. Chỉ mong sao, lời cảnh tỉnh của các trí thức này sẽ giúp nhân loại trước ”giấc mộng Trung Hoa đen tối “ của ĐCSTQ không riêng chuyện Biển Đông mà thôi!

* * *

Từ những vấn đề nêu trên chúng ta thấy sách lược để đối phó với giặc cướp nước đòi hỏi hai yếu tố căn bản cần lưu ý:

- Lãnh đạo phải là một khối thống nhất khôn khéo được lựa chọn tuyển trạch trong giới hiền tài của cả nước bằng con đường dân chủ đầu phiếu minh bạch .Con đường dân chủ thiếu sự rõ ràng sẽ dẫn đến sự độc tài hoặc là nền dân chủ chắp vá lộn xộn....

- Luôn luôn phải dựa vào lòng dân, tôn trọng những ý kiến có lợi cho đất nước của họ. Những người lãnh đạo không biết lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng chân thành của người dân sẽ trở thành những kẽ cầm quyền độc đoán ,chà đạp tinh thần dân chủ tiến bộ của xã hội văn minh...

Câu nói dân gian: ”Dễ trăm lần không dân cũng chịu...” là một bài học cần được ghi nhớ cho bất cứ quốc gia nào biết tôn trọng người dân, để cho người dân làm chủ qua đầu phiếu tự do, rộng rãi, công bằng, minh bạch... Những vấn đề lớn của đất nước không bao giờ là quyết định của một thiểu số người mà phải trưng cầu ý dân bằng cách này hay cách khác để có những đóng góp tích cực, chọn được người giỏi có dũng lực, có đường lối cụ thể và vạch ra hướng đi đúng đắn!

Những tính toán hay những bước đi sai lầm lịch sử gây thiệt hại cho sự sống còn của đất nước sẽ là một thứ tội lỗi di hại cho muôn đời sau! Vua quan nhà Trần biết lắng nghe người dân như đã làm ở Hội Nghị Diên Hồng dẫn đến quyết tâm chung lòng, chung sức để toàn dân tộc chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lấn bờ cõi... Cho nên, dù con cháu thuộc loại nào, theo lý tưởng gì cũng phải thành tâm học lấy bài học lịch sử đoàn kết để giữ gìn xã tắc của tiền nhân cũng như đặt tổ quốc lên trên hết mới mong giữ gìn sự tồn vong của dân tộc và bờ cõi được.

Để kết thúc câu chuyện tháng ba này, chúng ta cần phải nhìn thật rõ về hình ảnh ”tiến lên” và ”trỗi dậy” của TQ mà Peter Navarro đã nhận định sâu sắc: ”Từ sau vụ Thiên An Môn, ĐCSTQ phản động và tàn nhẫn đã dùng bất cứ phương tiện cần thiết nào để giữ vững quyền lực. Ngày nay, ẩn sau vẻ ngoài của sự ”trỗi dậy hòa bình” khiến nước Mỹ quá tin người đã đi sâu vào một mối quan hệ thương mại bất thường với Trung Quốc, phá hủy nền tảng sản xuất của mình và nhanh chóng làm giảm khả năng tự vệ đối với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc” [5]

P. Navarro đã rút ra được những kinh nghiệm để đối phó sự bành trướng mọi mặt của TQ cho dân chúng và nước Mỹ còn chúng ta thì sao nếu không muốn trở thành Tây Tạng hay Tân Cương ?

Chú thích:

** Đây là bài viết cũ đang trên <ninh-hoa.com> vào tháng 10/2019.
Nay sử dụng lại đăng trên <nguyenhuehaingoai.blogspot.com> 

[1] [2] [3] Tom Miller, Giấc mộng châu Á của Trung Quốc ( China's Asian Dream Empire Building Along The New Silk Road), bản dịch Đoàn Duy, tr. 22, tr. 228, NXB Hội nhà văn, Saigon, 2018

[4] Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, tr. 142, NXB Văn hóa thông tin, 2002

[5] Peter Navarro & Greg Autry, Chết dưới tay Trung Quốc (Death by China), bản PDF do NXB First News VN dịch đưa lên Google (chưa được xuất bản tại VN)

Dương Anh Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét